https://vietquoc.org/
29/01/2025
Ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống 47 Hoa Kỳ
Đầu năm Ất Tỵ 2025, tập tục người Việt chúng tôi có lễ khai bút với nhũng người cầm bút. Năm nay tôi khai bút về ông Tổng Thống 47 Hoa Kỳ Donald Trump.
Ông Trump đã đăng quang Tổng Tống thứ 47 Hoa Kỳ ngày 20 tháng 1 năm 2025 và ông tuyên bố “nước Mỹ mỡ đầu thời hoàng kim”.
Trước hết chúc mừng Tổng Thống đã vượt qua muôn vàn nghịch cảnh khó khăn kể cả bị ám sát hụt để thắng cử vẻ vang nhiệm kỳ Tổng Thống 47 Hoa Kỳ.
Tổng Thống thường nhắc ông Ronald Reagan như một một nhân vật biểu tượng. Ngày 20 tháng 1 năm 2025 đăng quang Tổng Thống 47 có nhiều điều nước Mỹ giống như thời ông Tổng Thống Reagan lên ngôi thứ 40 vào tháng Giêng năm 1980. Kinh tế Hoa Kỳ lúc đó bị sa sút do hậu quả TT Jimmy Carter để lại, nạn thất nghiệp và lạm phát lên rất cao. TT Reagan đã hồi phục được nền kinh tế nước Mỹ!
Tuy vậy, đó không phải là điều mà ông Reagan được đánh giá vào hàng “Top 10” (1) tổng thống nước Mỹ. Điều quan trọng mà các thế hệ sau đánh giá là do công lao của cựu TT Reagan đánh bại khối Cộng Sản Liên Xô và đưa các nước chư hầu cộng sản Đông Âu về với khối tự do dân chủ.
Tổng Thống thứ 40, Reagan đã đánh tan hệ thống Cộng Sản Liên Xô thì khối cộng sản chỉ mới tan một nửa. Một nửa còn lại là Cộng Sản Tàu do Tập Cận Bình cầm đầu và những chư hầu ở Đông Nam Á để dành cho Tổng Thống thứ 47.
Việc đánh bại Cộng Sản Liên Xô là khi ông Reagan đăng quang năm 1980 là nhờ vào nền kinh tế của Liên Xô đang bị suy thoái trầm trọng, TT Reagan hợp sức với thủ tướng Anh Margaret Thacher và Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ II để tiễn chân Cộng Sản Liên Xô về bênh kia thế giới vào những năm đầu thập niên 1990.
Giờ đây, năm 2025, Donald Trump đăng quang cũng tương tự, tình trạng kinh tế Trung Cộng đang suy thoái trầm trọng, các công ty lớn của Trung Cộng lần lượt khai bankrupcy, thiết nghĩ ông chỉ cần nặng tay thêm nữa thì kinh tế Trung Cộng sẽ phá sản toàn diện, đảng Công Sản Tàu tại Bắc Kinh không lý do gì còn tồn tại để cai trị, các chư hầu cộng sản Đông Nam Á phải xoay đầu 180 độ về tự do dân chủ, trong đó có Việt Nam.
Nếu vì một lý do gì mà Tổng Thống thứ 47 chần chờ để Cộng Sản Tàu lướt qua được cơn bĩ cực và phục hoạt trở lại thì ông cũng bình thường thôi và có thể không hiểu được lời nói của đức Đức Đạt Lai Lạt Ma là người tu hành nhưng lời nói của ngài là chân lý “…Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại”.
Có một điều rất đáng chú ý là Hoa Kỳ không bao giờ yên ổn để lãnh đạo được thế giới khi còn Cộng Sản hiện diện trên trái đất này, họ luôn xem tư bản đứng đầu là nước Mỹ là kẻ thù cần phải triệt hạ. Lúc yếu thì cộng sản nằm im để củng cố lực lượng, lúc mạnh thì họ cạnh tranh để vượt lên đoạt ngôi vị siêu cường của Mỹ. Rất tiếc các đời Tổng Thống Mỹ trước đây đã tạo điều kiện cho Bắc Kinh vượt lên đến nỗi hiện nay Chính Sách An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ phải liệt Trung Cộng là kẻ thù số một! Rất hy vọng Tổng Thống 47 Donald Trump và nội các của ông thấy rõ điều đó.
Năm mới chúc Tổng Thống thứ 47 Hoa Kỳ được sáng suốt nhìn tra thiện ác của nhân loại.
Hoa Kỳ ngày 29 tháng 1 năm 2025 (ngày 1 năm Ất Tỵ)
Lê Hoành Sơn
https://vietquoc.org/khai-but-dau-nam-ay-ty-2025-bai-1/
Khai bút đầu năm Ất Tỵ 2
Roger Kimball
Bài phiên dịch từ báo Telegraph của tác giả Roger Kimball
Donald Trump là một người đàn ông vĩ đại
Triết gia tiền bối Thomas Carlyle (1775-1881) thế kỷ thứ 18, là tác giả nhiều đầu sách On Heroes, Hero-Worship, The Heroic in History (1841) chắc hẳn ở bên kia thế giới rất tâm đắc với Donald Trump. Ông Carlyle cho rằng lịch sử của một quốc gia thường được un đốc xung quanh những người làm nên lịch sử tựa như những vụn sắt bị hút bởi một thanh từ trường.
Carlyle cho rằng từ thế kỷ 18 con người đã bắt đầu suy thoái về mặt đạo đức và thường căng thẳng về mặt tinh thần. Ông cho rằng thời đại của ông (1795-1881) là lò nung sự đổi mới, trong đó “thế giới sẽ một lần nữa trở thành … một thế giới hùng cường”.
Trong những ngày qua, Donald Trump đã nổi lên như một nhân vật theo trường phái Carlyle, một người đàn ông làm nên lịch sử, một Tổng Thống siêu cường đã nếm đủ trăm đắng ngàn cay, lên bờ xuống ruộng, vượt lên những cơn đau từ nội tâm đến da thịt để làm nên chiến thắng lịch sử. Nếu một người khác gặp nghịch cảnh đó, chắc đã bị ngã gục! Donald Trump đã chiến đấu một cách phi thường, đã trở thành biểu tượng của thời đại, người đàn ông nuôi tham vọng và hoài bảo thực hiện cái gì cho nước Mỹ mà ông đề xướng MAGA (Maker America Great Again).
Những điều vừa nói nghe có vẻ khác lạ. Một năm trước, tương lai chính trị của Donald Trump dường như đã kết thúc. Có những người thuyết phục chúng ta phải phải loại bỏ và xa lánh ông. Cho rằng ông Trump đang đối diện với hàng loạt cáo trạng ở bốn khu vực pháp lý khác nhau. Liệu ông ấy có bị tan gia bại sản hay ngồi tù mục xương … và bị ném vào thùng rác lịch sử một cách đau đớn và nhục nhã?
Bằng sự tự tin và ý chí kiên cường, Donald Trump không những đã sống sót và còn phát triển mạnh mẽ. Ông ấy nắm dây cương cưỡi lên những cơn sóng dữ để không bị nhấn chìm váo đáy đại dương rồi vương lên đỉnh cao chói lọi…Thử hỏi những nghịch cảnh này rơi vào Caesar, Napoleon, Franklin D. Roosevelt, Ronald Reagan liệu họ có thể tồn tại đến ngày chung cuộc hay không?
Vẫn còn một số người không nhìn ra thực tế cứ lẩm bẩm về những gì mà Donald Trump vượt qua để đứng lên đại diện cho sự thay đổi lớn. Những kẻ chống lại Trump tụ tập trong phòng phòng hội thảo DEI [Đa dạng (diversity), công bằng (Equity) và hòa nhập (Inclusion) viết tắt DEI. Đó lá những tổ chức thúc đẩy sự đối xử công bằng và sự tham gia đầy đủ của tất cả mọi người] như hội thảo về biến đổi khí hậu ở Aspen. Ở đó, người ta thấy mặt một số người trông thật nhàm chán như Kris Mayes, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Arizona, người đã thề sẽ chống lại Trump trong việc nhập cư. Chẳng khác gì dùng quạt nan chống lại một cơn lốc đang thổi tới!
Ở những nơi khác, sự đồng thuận chống Trump hình như thoái trào. Ngay cả tạp chí Politico đã tiếp nhận sự thật. Trong một chuyên mục gần đây đã viết Donald Trump là “một người có khả năng nhận ra những cơ hội mà hầu hết các chính trị gia không có và ông ta tạo ra những mối quan hệ bền vững, mạnh mẽ với nhiều nhóm người theo cách mà không người đương thời nào có thể sánh kịp. Nói cách khác: Ông ấy làm nên lịch sử”.
Tiêu đề chuyên mục đó rất đáng chú ý. “Đã đến lúc thừa nhận: Trump là một Tổng thống vĩ đại rằng “Ông ấy vẫn đang cố gắng trở thành một Tổng thống tốt”. Nhằm sửa lại những lời buộc tội thường được đưa ra với Donald Trump là ông ấy là một người có “tính cách xấu”, kể cả những tuyên bố vô lý không bằng chứng cho Donald Trump là một “kẻ phát xít” (Tướng 4 sao Mark Milley người đã gọi ông Trump như vậy) hoặc “theo nghĩa đen là Hitler” cũng xuất phát từ phán đoán rằng Trump chỉ là một kẻ quá tầm thường, độc tài và họ liên tục phỉ báng về mặt đạo đức của Donald Trump.
Có hai điều cần bàn luận về vấn đề này. Thứ nhất, xin trích dẫn lời của triết gia Horace Walpole (1717-1797) cho rằng không một quốc gia nào từng được cứu bởi những người tốt”, bởi vì “những người tốt sẽ không đi đến cùng mức cần thiết ”.
Thứ hai, tôi tin rằng Donald Trump đang cứu nước Mỹ ở bên bờ vực thẳm. Căn cứ trên những chẩn đoán của ông về các nan đề của nước Mỹ đang thoái trào là đúng đắn. Đứng đầu Donald Trump đánh giá nước Mỹ tê liệt với hệ tư tưởng thức tỉnh, làn sóng di cư bất hợp pháp hàng loạt, nợ công nước Mỹ chồng chất đến trần và nền văn hóa nhân bản đang bị thoái trào…
Tôi cũng tin rằng các giải pháp mà Trump đề xuất , được nêu rõ trong cơn lốc “sắc lệnh hành pháp” ngày đầu đã phần nào chứng tỏ cho lời lời tuyên bố ngày nhậm chức “mở ra thời đại hoàng kim mới cho nước Mỹ”.
Tin đồn cho rằng Donald Trump không phải là một “người đàn ông tốt” và để giải thích lý do tại sao tôi chuyển sang chuyện “đàn ông tốt”. Theo Đức Hồng Y Newman. Một người đàn ông “có thể vĩ đại ở một khía cạnh nào đó trong tính cách của mình, nhưng lại hẹp hòi ở khía cạnh khác … Một người đàn ông tốt có thể là một vị vua tồi; những người khí phách ngang tàng từng là chính khách vĩ đại hoặc những nhà lãnh đạo chính trị hào hiệp đầy kết quả”. Trường hợp nào để mô tả ông Donald Trump?
Theo như tôi biết, chưa có ai đề xuất nào phong thánh cho Donald Trump. Hơn nữa, theo những cách quan trọng đối với một tổng thống, ông đã thể hiện mình là một người có phẩm chất tốt. Bất kỳ định nghĩa nào về phẩm chất tốt đều phải bao hàm cho phục vụ việc công. Nếu không, nó sẽ bị bất lực. Tôi nghĩ đây là một phần trong những gì Aristotle (384–322 BC) muốn nói khi ông nhận xét rằng “chính sự lựa chọn thiện hay ác của chúng ta quyết định phẩm chất của chúng ta, chứ không phải quan điểm của chúng ta về thiện hay ác”.
Về những vấn đề kinh tế, an ninh quốc gia, chính sách năng lượng, tự do ngôn luận, tội phạm, những thay đổi Donald Trump đề xướng nó hứa hẹn sẽ khôi phục lại vị thế siêu cường vững chắc của Hoa Kỳ. Cùng với những nhân vật vĩ đại khác như Elon Musk, Donald Trump báo hiệu sự trở lại đáng hoan nghênh của ý tưởng Người đàn ông vĩ đại về một thế đứng trong lịch sử.
Nguyên tác: Tiến Sĩ Roger Kimbal sinh năm 1953 tốt nghiệp BA tại Bennington College, MA và Phd tại Yale Universiry là một nhà phê bình nghệ thuật và nhà bình luận xã hội bảo thủ người Mỹ. Hiện Kimbal là chủ biên The New Criterion và nhà xuất bản của Encounter Books. Sách đầu tay nổi tiếng của Roger Kimbal những năm 1990 là Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Higher.
Source bài này: https://www.telegraph.co.uk/us/comment/2025/01/24/donald-trump-is-a-great-man-of-history/
Lê Hoành Sơn phiên dịch ngày mồng một tết Ất Tỵ năm 2025
https://vietquoc.org/khai-but-dau-nam-at-ty-2/
Không có nhận xét nào